TÌNH CÒN ĐẬU NHÁNH THU PHONG
(Họa bài thơ Thu về trên cánh lá phong ccủa Miên Du Đà Lạt)
Thu về cho nắng nhuộm cành phong
Nhớ lá vàng rơi ngập cả lòng
Nhớ chú nai vàng ngơ ngác đứng
Mà hồn nặng trĩu nổi chờ mong .
Xin viết tên em trên lá phong
Tình anh chôn kín chẳng gì mong
Bao năm chia cách đời hai ngã
Là bấy nhiêu ngày anh đợi trông .
Còn nhắc làm chi "Chuyện chúng mình "
Như làn sương sớm buổi bình minh
Như hoàng hôn xuống chiều phai nắng
Nghe gió Thu than một chuyện tình .
Nhớ nhau là nhớ có gì đâu !
Là để lòng ta biết khổ đau
Đôi ngã còn mong gì tái hợp
Người thơ có nhớ thuở ban đầu ??
SONG QUANG