Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


DẠO THƠ SUỐI TÍM
                                 Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Lên mây, không có điểm dừng,
Ghé ngang mớm sữa tin mừng ngực THƠ.
Xa xưa,...và tới bây giờ,
Tri-âm diệu bút bất ngờ trói nhau.!

Gỗ sưa tạo dáng khai trầu,
Rượu nho thắm-thiết ngọt-ngào... bình Thơ.!

Bước chân "nở nụ sen "*chờ,
Dìu Em" bên góc tương-tư.Thắp đèn."*
Ngỡ rằng rọi ảnh trắng đen,
Hóa ra đen trắng lại chen ảnh màu.

THƠ mình kết nối cực mau,
Làm anh sợ hãi ngập sầu tương-lai.!
Những khi lầm-lỗi một hai,
Biển xanh rộng lượng liệu bài thứ-dung.!

Xuân về viếng mái chùa cong,
Nét cong huyền-diệu an lòng xiết bao.
Mong rằng vạn kiếp về sau,
Dạo THƠ suối tím gần nhau tự-tình.!
Vạn Hồ,MG 05-28-2012.
*Thơ Mỹ Trinh.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả