TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ

Đêm nay sao sáng đầy trời
Niềm riêng lòng vẫn giọt vơi giọt đầy
Bóng hằng ẩn hiện đâu đây
Nửa như âu yếm - nửa bày trêu ngươi

Vì đâu em sắc kém  tươi 
Phải chăng ta vụng về lời dịu êm
Hay vì tủi phận truân chuyên
Bao năm trăng đã gắn liền cùng hoa

Tan rồi -  giông bão đã qua
Ta xin xuân chút mặn mà tặng em
Đời ta lận đận bao phen
Lắm khi lên thác xuống ghềnh quạnh hiu

Em cho ta chút nắng chiều
Cho ta đôi cánh phiêu lưu tháng ngày
Ta người lỡ vận đường mây 
Bao năm chịu cảnh lẻ bầy yến oanh

Khi xa cách - muốn em gần
Khi êm ấm - lại tần ngần xẻ chia
Trời trong trăng sáng canh khuya
Đêm nay ta lại cận kề cùng nhau

Khi vui buồn - lúc thương đau 
Cảm ơn nàng thuở ban đầu dịu êm
Mời em vào giấc mơ tiên
Cùng ta xóa hết lụy phiền từ đây...


VŨ HOÀNG MAI 

27/11/2014








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả