
Chúa Nhật ở không
Mặt trời đứng bóng giữa trưa
Nắng lên rất đẹp đẩy mưa lùi rồi
Đêm qua giấc ngủ tuyệt vời
Một hơi tới xế, đã đời thẳng bong
Chẳng gì có thể sánh hơn
Vô cùng thoải mái, tâm hồn thảnh thơi
Cái bụng kêu đói vơi vơi
Chịu khó xuống bếp lục nồi kiếm ăn
May quá có chảo cơm rang
Chắc là bà xã đã làm sẵn đây
Còn ấm, liền múc xơi ngay
Khui lon nước ngọt, chọn đài TV
Cuối tuần chẳng thấy mục gì
Hấp dẫn xem hết, tắt đi... ra ngồi
Mở laptop, logon thôi
Ghé vô phố ảo, dạo chơi 1 vòng
Lâu lâu mới được ở không
Chúa Nhật như thế còn đòi hỏi chi?
Trọng Văn - 20121014
Nhiều năm lưu lạc khắp bốn phương
Tiếng Việt tôi không dịp dùng thường
Vần thơ nay chỉ là âm hưởng
Đọng trong tiềm thức kẻ ly hương…