VĨNH BIỆT
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Đôi ta hạnh-phúc một lần,
Bồng Sơn dừa mát, trắng ngần Lai Giang.
Người yêu anh đã phụ nàng,
Hỡi ơi hoa đóm bay tràn hư không!
Cảm thương em chữa có chồng,
Xin đừng hoá đá … thu phòng đơn côi.
Thư năm bảy lá em đòi,
Vào Nam tìm kiếm mù trời ba quân...
Khói bay cát chạy không ngừng,
Đức Hoà, Xa Mắt, lội rừng Cục R.
Tai ương khốc liệt nó đè,
Thời gian đâu rảnh kéo bè thêm em.
Bàn chân mười ngón dính phèn,
Dính sình lem luốc.Không thèm...nhớ anh!
CTCM
VĨNH BIỆT NHƯ-HUỆ 1964.