Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


YÊU SÔNG NƯỚC

                                    & TRĂNG SÁNG NHÀ DƯƠNG.
                                                                                         Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Con đường xưa ấy đam mê,

Ngang qua ngóng cổ…, quay về đăm đăm…

Nữa giường tre cũ… trăng nằm,

Chuyến bay ngàn dặm,đễ thăm… ngậm ngùi!


Ta ca vọng cổ rất mùi,

Xuống xề thơm ngọt… bếp lùi củ khoai.

Vợ già hạnh phúc bên tay,

Còn em cười mộng bên này,.. thơm hoa.


      Xưa ngồi chung lớp, mờ xa…

Em như tiên thánh…, tháp ngà hồng vân…

Nay xa thăm-thẳm, kề gần…,

Trong mơ, em vẫn tuyệt trần chiêm bao!


Ngày xưa em nói lời nào…,

Lời vàng ý ngọc sáng màu hừng đông.

Lời em nước thấm cây trồng,

Mát sông hội tụ ngàn giòng… ra khơi!


Trải qua kiếp nạn tơi bời;

Ta còn, ta vẫn yêu người… Thánh Cô.

Bảo giông mây chó xô bồ,

Cũng là cơ hội lường đo nhân tình.


Đây trời sáng láng nguyệt-minh,

Bước lên, lớp trước giữ gìn lớp sau.

Ngày xưa em nói lời nào…,

Hương trầm phảng phất…, nghiêng chào Việt Nam!
Vạn Hồ, Maple Grove MN Ausgust 10-2008
                                                    CTCM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả