Ghen ! 

Gió đuổi theo mây suốt tháng ngày
Vui đùa lay động hoa, lá cây
Xuân, Hạ, Thu, Đông nào thay đổi
Trách gió vì đâu cứ vậy hoài

Cắc cớ ... người hay bảo do trời
Thật lòng chẳng muốn sống buông lơi
Không như bèo bọt theo dòng nước
Tựa kiếp mây bay suốt cả đời

Người nhớ đừng quên hứa những lời
Chung lòng dệt mộng chuyện lứa đôi
Yêu thương nhau mãi và hạnh phúc
Giữ đẹp như thơ chớ đổi dời

Nhớ lắm người ơi những chuỗi ngày
Trăm ngàn kỹ niệm có nào phai
Từ khi đôi lứa vừa gặp gở
Tinh cảm trao nhau mãi nhớ hoài

Khổ lắm người ơi hai cảnh trời
Xa mặt cách lòng chống phôi phai
Nên luôn nghỉ quẩn và ái ngại
Vì trót yêu ai mới ghen hoài

9-1-2012





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả