VẠT NẮNG THÁNG MƯỜI

Vạt nắng Tháng Mười êm ả trôi
Soi gương thấy tóc lệch đường ngôi
Ngã màu mộng huyễn mới vừa phết
Quanh quẩn, quẩn quanh đã bạc rồi

Vẫn mặc thời gian trôi lặng lẽ
Nhìn gương soi nét ta già thêm
Anh cười tỏ vẻ rồi trêu ghẹo
Dẫu bạc.. Với anh môi vẫn mềm

Thấy ghét.. Lúc nào cũng ghẹo trêu
Người ta thổn thức lòng buồn hiu
Vậy mà cứ bảo còn duyên thắm
Xao xuyến hồn anh, em.. Mỹ miều

Cũng tại duyên tình ta đã trao
Táo thơm thấm ngọt mới hôm nào
Ghé răng cắn phải nên đành phải
Ươm mộng yêu thương ta có nhau
Vạt nắng Tháng Mười thêm ngọt ngào..

San Jose Ngày 5 Tháng 10 Năm 2012
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả