
THANH THẢN
Lâu lắm chưa ngồi bên cửa sổ
Nhìn bâng quơ thả mộng hồn thơ
Tìm thanh thản cho đời vơi khổ
Ta gọi bạn ta, chim, sóc chờ..
Lẩn quẩn sau vườn ta hái rau
Quế, răm, húng, má, tía tô nâu
Chợt vui ta thấy cúc vàng nở
Tím, trắng, gold, hòa quyện thắm màu
Bên cạnh quỳnh hoa mấy chậu lan
Bác ba quý mến chẳng không màng
Chiếc cây chăm bón rồi đem tặng
Hồ-Diệp Gia Trang trông thật sang
Hy vọng năm nay Tết nở hoa
Thỏa thê vui thích đón Xuân về
Lộc tài hạnh phúc ta đều có
Phước hạnh tràn trề hưởng phủ phê
Ngắm nghía vườn hoa thật thỏa thê..
San Jose Ngày 11 Tháng 10 Năm 2012
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..