2.Nén Hương Lòng
Thơ Chân-Trời-Chân-Mây
Anh đi chiến thắng ngang tàng,
Dẫu là khổ hận đầu hàng nhà em.
Sợ thầm nhọn lũng vào tim,
Sống nay, mai chết em thêm chịu đòn.
Sợ thầm góa phụ còn son,
Thôi thôi nồng ấm chồng con đừng chờ
Biệt ly lặng ngắt như tờ,
Nhìn nhau mưa xuống lệ mờ nhân gian!
Em về lững thững lang thang,
Dáng đi hụt-hẫng, bàng hoàng bước chân.
Ngước lên đôi mắt lạc thần,
Trời cao thăm thẳm… đâu gần mà la!
Anh đi lửa xoáy quan hà,
Khuya khuya day trở, mớ ba bốn lần.
Ơi người yêu nhỏ thanh-tân,
Chim kêu líu ríu… ân cần bên vai.
Anh đi mất hút lưu-đày,
Sốt cơn mê muội tiếng ai não nùng…
Đất rừng nhú lá cây buôn,
Tưởng tay em vẩy…, nỗi buồn thiên thu!
Anh đi thất thểu sa mù,
Gió xô ốm đói, lu bù lưng cong
Bay đi trái đất nữa vòng,
Các con cầu học, đại công cáo thành!
CHÂN TRỜI CHÂN MÂY