Bận rộn
Loay hoay qua hết 1 ngày
Bận rộn chẳng được hở tay tí nào
Công việc nhiều tới bù đầu
Bởi vậy thử hỏi làm sao có giờ
Để mà lo, nghĩ vu vơ
Tối về nằm xuống khò khò tới mơi
Ngày kế tương tự vậy thôi
Tháng năm vùn vụt dần trôi ngút ngàn
Lâu lâu nhìn lại bản thân
Trời ơi già chát, sắp thành cụ non
Kiếp người ai thấy sướng hôn?
So ra phải nói: chả hơn trâu/bò
Muốn tiếp tục sống ấm no
Bán sức lao động đến phờ phạc luôn
Tính ra Trời/Phật còn thương
Cho mình khỏe mạnh, bình thường đó nghen!
Trọng Văn - 20121013
Nhiều năm lưu lạc khắp bốn phương
Tiếng Việt tôi không dịp dùng thường
Vần thơ nay chỉ là âm hưởng
Đọng trong tiềm thức kẻ ly hương…