Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giấc Mơ Đầu

                                                                                  THƠ: CHÂN-TRỜI-CHÂN-MÂY

                     Tặng: Dương Nguyệt Minh

 

Ta cảm thương niềm đau chúng sinh

Mặt trời hôn-ám giữa bình minh!

Ta run sợ bụi, mù đô-thị,

Và dáng xe điên, bỗng chuyển mình!

 

Dạ-hội đèn giăng, đâu phải sang;

Từng tia lửa xẹt, cháy kinh-hoàng.

Da nồi thịt xáo, mê-hồn-trận,

Tuổi trẻ xiềng gông, máu lệ tràn!

 

Mái cỏ, bờ ao, thơm bóng sương,

Giường tre đón mát lá quanh vườn.

Khuya nghe chim gọi, lay huyền-hoặc,

Anh nửa giường, Trăng ngủ nửa giường!

 

Sáng dậy mừng vui, như cỏ cây,

Cành xanh ríu-rít, chỉu chim bầy.

Vỗ tay mình chạy quanh bờ ruộng,

Vàng diệp mùa xuân, hột lúa say!
Bình Quới Thôn,Sài Gòn, Đầu Thập Niên 1960
CTCM





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả