em  cười  nghe  em  một  ngày  sẽ  vội  



ta  còn  đứng  đây  ta  còn  ngồi  đây
ta  còn  lăn  quay    ta  còn   lẩm  bẳm
ta  có  gì  không  ta  có   chen  bon
sao  ta  lại   còn
sao   ta   lại  còn ....

ôi ta ..
hic ..
hic ....
một  dấu    chấm  than
ta   bay  ta  say  mặt  lem   chân  nhẩy
em  vỡ  em  tan  đâm  ta  nát  bấy
sao  ta  lại  còn
sao  ta  lại  còn  

đời  tru  di  ta  từ  xưa  kiếp  trước  
bước  tới  vô  cùng  trả  nợ   sao  xong  
sao  em  mênh  mông  hoang  mang  ta  lắm  
sao  ta  lại   còn
đoạn  nỗi  chưa  xong

ta  còn   nắm  tay    ta  còn  buông  bỏ
máu  đõ  dần  đen  còn  ngậm  nắng  tươi
em  cười  nghe  em  một  ngày  sẽ  vội  
ta  sẽ  thôi  còn
rồi  cũng  kkông  còn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả