Tuổi Thơ Ơi !

Tuổi thơ ơi qua rồi !
Giờ đã xa xa ngái
Chỉ còn lại trong hồn từng ký ức tuổi ngày thơ
Chiếc quần đùi bạc màu mình trần lưng rám nắng
Vẫn tung tăng dạo khắp cánh đồng chiều .

Chướng về
con nước lớn đầy ...ngọn gió thổi hiu hiu
Tung cánh diều bờ đê chân sáo nhỏ
Chạy đuổi theo để bắt từng con gió
Cho no tròn cánh diều nhỏ ngày thơ .

Thương cánh đồng sau mùa gặt ngủ như mơ
Gốc rạ chơ vơ cháy vàng mùa nắng hạ
Chân xôm xốp giòn tan giẫm lên từng gốc rạ
Đất nẻ khô cằn con nắng rát thịt da
Vậy vẫn cứ tung tăng
chiếc đầu trần đôi chân đất .
Lật từng mảng đất cày tìm từng con dế đá
Đêm mơ màng theo tiếng gáy vui vui .

Thương dòng sông mùa về con nước nổi
Ngập đường đê ngập ruộng lúa sau hè
Đám bông súng vươn mình theo con nước
Nhụy hoa vàng cánh tím đẹp chiều quê .

Nhớ cánh bướm chập chờn bên kia giàn mướp
Nhớ hàng cau xanh vườn Nội trỉu sai buồng
Nhớ chim sâu chuyền cành
mắt láo liêng cánh  lá
Giọng ai buồn giữa trưa hạ hát ru con .

Tuổi thơ ơi ! Ta nhớ lắm sân trường
Nhớ viên bi nhớ từng đồng tiền đánh đáo
Nhớ mực lem nhớ vết bùn trên áo
Bàn tay dơ Thầy khẻ vẫn không chừa !

Rồi qua dần đi những chuổi ngày thơ
Biết nhìn trộm biết ngại ngùng khi đối diện
Biết nhớ nhung biết thấy lòng xao xuyến
Rồi đêm về ngồi nắn nót viết tình thơ .

Thời gian ơi ! nhanh quá có ai ngờ
Bước ra đi đễ rồi xa xa mãi
Tuổi thơ kia đã muôn đời ta bỏ lại
Cánh đồng chiều dòng sông nhỏ , mái trường xưa

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả