Bạn Thân Da Trắng
Da Màu
THƠ:CHÂN-TRỜI-CHÂN-MÂY
Gì gì... ai vậy... A bu;
A di... tay chấp đặc thù búp sen
Da vàng, đỏ trắng, da đen,
Trên tivi, sáng rực đèn múa ca
Cháu hiền nhún nhẩy tham gia,
Tay khuỳnh chân đá, một nhà chung vui,
Từ khi học nói làm người
“Ba ơi! Má ới, khóc cười Việt Nam!”.
Nhớ cho: “Đuốc tuệ, hoa đàm”,
“Lấy khôn thời đại về làm Cái Ta!”
Từ khi chạy giỡn sau nhà,
Nhổ cây cỏ dại cho cà lên bông
Mai sau lửa Việt hừng đông,
Nơi nơi no ấm thật lòng yêu thương!
Này là trái đất thơm hương,
Mây cao biển rộng: bốn phương quê nhà!
Từ khi ôm đầu gối bà;
Hôn lưng ông...đấm, thật thà hân hoan
Nhớ cho bản lãnh đàng hoàng,
Giúp cây nảy lộc vô-vàn ngợi khen
“Chấp tay thành búp hoa sen,
Dâng hoa sen nở, thơm chen với người.
Đón chân giá trị: chào mời,
Với lòng hoan hỷ lo đời chúng sinh!
(Quỷ ma thay dạng đổi hình,
Điểm trang nhiễu sự thịt sình trong da...)
Lớn lên giản dị, hiền hoà;
Vui chơi bá tánh, người nhà giúp nhau
Sắt son dưỡng mộng ban đầu,
Cầm tay da trắng, da mầu... bạn thân!
Rồi có thu nào... đỏ nhớ mong,
Đỏ bay ào ạt lá rừng phong
Nhớ cho,... đôi phút nhìn kim cổ,
Xem mấy lời thơ... nhớ tấm lòng!
Vạn Hồ Maple Grove July 4-2008
CTCM