2

MỘT TẤM LÒNG
             HƠN MỌI TẤM LÒNG

 

         …Bạn bè, thân tộc đứng quanh đây

            Con cháu gần xa cũng đủ đầy

            Mà không níu giữ Người lại được

            Đành ngước nhìn trời. Mây trắng bay!...


                              
                       t
rích Điếu Văn Tiễn Mẹ

                   chiều 24 tháng 9 năm 2012

      ( nhằm ngày mồng 9 tháng 8 năm Nhâm Thìn)

Xấp xỉ lục tuần con khóc Mẹ

Sụt sùi như trẻ mới lên năm

Còn đâu hơi ấm vòng tay ấy

Để chúng con được an ủi; dỗ dành

 

Mẹ về cùng cha nơi tiên cảnh

Con ở trần gian dạ ngậm ngùi *

Dẫu biết lẽ đời là sinh – tử

Mà lòng thương nhớ- thuở nào nguôi?!

 

Con quỳ lạy Mẹ muôn nghìn lạy

Chưa sánh bằng nghĩa Mẹ cho con

Suốt một đời ngược xuôi, tần tảo

Chưa bao giờ toan tính thiệt hơn

 

Công ơn Cha Mẹ như trời biển

Một tấm lòng hơn mọi tấm lòng

Một trái tim dẫu đang ngừng đập

Vẫn mãi bao dung, mãi ấm nồng…!

 

                          Văn Châu

* câu đối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả