Lòng đất quê mẹ

Mảnh đất hiền hoà anh nằm yên nghỉ
Tổ quốc hằng ngày bia đá khắc tên
Gió mãi ru êm lời mẹ thầm thì
Một trời thương nhớ chẳng thể nào quên

Yên nghỉ anh nằm kề bên lòng mẹ
Cỏ biếc lao xao xanh thẫm một màu
Ủ ấm đêm thâu qua bao thế hệ
Giấc ngủ an lành chẳng ngại mưa mau

Nhạc khúc êm êm con trùng rỉ rả
Cạnh giòng sông mẹ tiếng sóng rì rào
Hoà lẫn hương hoa ruộng đồng lúa mạ
Tưới đất khô cằn mát đọt ngô , rau

Trăng sáng đêm thâu chị hằng soi rõ
Vằng vặc canh dài suốt tấm lòng anh
giấc mộng chưa thành nhưng lòng anh tỏ
Góp bàn tay nhỏ cho cả quê hương .

Thugiangvũ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả