Món quà sinh nhật

Quà sinh nhật con là ngày giỗ mẹ
Khói nhang trầm mờ ánh nến lung linh
Đôi mắt mẹ vẫn hiền hoà trong hình
Dõi theo con suốt hành trình …đất lạ

Con nhớ mãi chiếc áo sờn mẹ vá
Từng mũi kim sợi chỉ bỗng đơm hoa
Dưới ngọn đèn mờ cặp kính như loà
Miếng vải mỏng ấm đời con luôn mãi

Rời quê hương từ ngày còn thơ dại
Mẹ dắt dìu qua khỏi những gian nan
Bao vật chất sa hoa mẹ không màng
Chỉ mong ước tương lai con rạng rỡ

Mất mẹ rồi từng buớc chân bỡ ngỡ
Cuộc đời này cay đắng lắm ai hay
Lời mẹ dậy ghi nhớ lại hằng ngày
Tình thương có để san bằng mọi thứ

Dòng thư con viết là chữ quốc ngữ
tự tay này cũng từ lòng mẹ ra
Quê hương ta vẫn mãi là mái nhà
Bếp lửa ấm hồng không khí hương quê .

thugiangvũ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả