Ơ hờ...
Thế gian luôn mở ?
Lòng ta khép
Bởi kiếp nhân sinh lắm khổ sầu
Bóng trăng qua mành như khép nép
Thầm hỏi ta buồn
...Buồn vì đâu ?
Sao cõi hồng trần lắm trái ngang ?
Vỏ vàng như một bóng trăng tan
Đáy nước in hình
Ôi ! Đẹp lắm
Cho ai mơ vớt áng mây ngàn
Ta thả hồn ta đến cõi mơ
Quên đi cả kiếp sống ơ hờ
Thế gian luôn mở
Lòng ta khép
Để mãi trầm mình trong bến thơ.
Tú_Yên
(05-2007)
Thế gian luôn mở ?
Lòng ta khép
Bởi kiếp nhân sinh lắm khổ sầu
Bóng trăng qua mành như khép nép
Thầm hỏi ta buồn
...Buồn vì đâu ?
Sao cõi hồng trần lắm trái ngang ?
Vỏ vàng như một bóng trăng tan
Đáy nước in hình
Ôi ! Đẹp lắm
Cho ai mơ vớt áng mây ngàn
Ta thả hồn ta đến cõi mơ
Quên đi cả kiếp sống ơ hờ
Thế gian luôn mở
Lòng ta khép
Để mãi trầm mình trong bến thơ.
Tú_Yên
(05-2007)


