NẾU ANH

Nếu anh không phải là chàng...
Thì em đâu phải bẽ bàng vì yêu
Cung thương cam phận Thúy Kiều
Thế nhân cũng lắm kẻ trêu người hờn

Tám năm còn chút tình vương
Tám năm còn chút dư hương nồng nàn
Em còn gì - để sang trang !
Thôi đành khép cánh hoa tàn mộng mơ

Anh ngày ấy ! Em bây giờ.
Dư âm là những trang thơ lặng buồn.













EM CÒN ...

Em còn nửa mảnh hồn tan vỡ
Nửa mảnh hồn anh cũng vỡ tan
Ta ghép đời nhau hai mảnh nửa
Để tìm vị ngọt thuở hồng hoang














ANH CÒN ...

Anh còn nửa cuộc tình say
Em còn trả kiếp thương vay đời thường
Nếu anh còn chút tình vương
Cùng em qua hết đoạn đường trầm luân






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả