EM CHỢT NHẬN RA

Có thể nào còn một chút bâng khuâng
Kỷ niệm xưa tưởng chìm vào dĩ vãng
Ôm khối hận giận tình người đen bạc
Giấu niềm đau chôn chặt đáy tâm hồn

Từng ngày dài khắc khoải nỗi cô đơn
Chiều nhạt nắng mình em qua phố nhỏ
Con đường xưa ta qua từng góc phố
Vẫn còn đây lưu lại bóng thời gian

Trong lặng im - ôi thương nhớ ngút ngàn
Nghe tiềm thức một chút gì tiếc nuối
Chiều hoàng hôn đường dài em rong ruổi
Phố đông người sao chỉ tủi mình em

Bước thẫn thờ nghe băng giá qua tim
Bâng khuâng nhớ nửa vầng trăng đã mất
Chợt nhận ra bài thơ " ĐIỀU CÓ THẬT "
Trong mỗi người chỉ có ...một người thôi.


*ĐIỀU CÓ THẬT tg: Vũ Kiều Oanh






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả