TÌNH THIÊN THU

Đời em là chuỗi ngày sầu
Tình anh là hạt mưa ngâu giữa mùa
Người đi ! Nghe não nùng chưa
Ta về tìm chút hương thừa chưa tan
   
                ********
Nhớ xưa chút nắng bên đàng
Ai trao cánh phượng bẽ bàng tim côi
Tình tôi đã chết lâu rồi
Hồn thơ còn chút bồi hồi xác ve

Xuân qua tu hú gọi hè
Chim quyên lẻ bạn hót bè gọi nhau
Người đi quên mất mùa ngâu
Tôi về gợi nhớ chuốc sầu tương tư

Tình xưa tròn một năm dư
Đời chưa thay áo mà thu vội tàn
Trăng thề nửa mảnh chưa tan
Còn chênh chếch bóng đầu gành cuối sông

Cuộc tình theo gió mùa đông
Cuốn đi những sợi tơ lòng ai trao
Xuân sang dưới cội anh đào
Người đi xa khuất - tình vào thiên thu

                         08 - 2000






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả