BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ


Người hẹn đầu Xuân sẽ trở về

Mai vàng - Phượng đỏ thắm trời quê

Thu sang rụng lá hoa tan tác

Người ấy tàn Đông vẫn chửa về













NHỚ TRĂNG

Ta nhớ vầng trăng đến lạ lùng
Ôi trăng mười sáu giữa mông lung
Trăng nương theo gió trôi lờ lững
Hãy xuống cùng ta ngắm cội tùng

Trăng đến bên ta trăng lại đi
Rượu nồng chưa cạn trăng hồi quy
Em vầng trăng náu trăng mười sáu
Có nhớ tình ta hãy khắc ghi














TÊN TRĂNG

Không ông mà cũng chẳng bà
Say thời ả nguyệt - Ngâm nga chị Hằng
Bé ngoan cười bảo ông Trăng
Thi nhân âu yếm cô Hằng dấu yêu

Tuổi đời chẳng biết bao nhiêu
Khai thiên lập địa mỹ miều đã tên
Mặc nhân thế ai đảo điên
Mười lăm mười sáu trăng duyên mỉm cười















THUYỀN TRĂNG

Đừng tìm nhau nữa người ơi
Cho thêm cay đắng cho đời nhạt phai
Trời già sao khéo lắt lay
Trăng nguyên sao nỡ xẻ hai làm thuyền






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả