PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Mình

Thế rồi ! ta lại mình ta
Ai kia rồi cũng chỉ là người dưng .
Buổi chiều mưa đổ rưng rưng
Ta qua phố cũ đếm từng thời gian .

Thế rồi ! hè đến thu sang
Ta ngồi nhặt chiếc lá vàng rụng bay .
Ðường xưa nỗi nhớ tràn đầy
Biết ai còn nhớ tháng ngày đã qua .

Thế rồi ! ta vẫn mình ta!
Chiều ngồi quán đợi sân ga tàu về.
Ai kia còn nhớ hương quê
Cây đa bến cũ con đê đầu làng ?

Tình xưa giờ đã lỡ làng .
Chiều nay mưa gió phũ phàng mình ta .

Phan Tưởng Niệm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả