2
















TẬP LÀM THI SĨ


Thuở nhỏ từng mơ làm thi sĩ

Lớn đầu chưa viết nổi câu thơ

Phát ngôn toàn những lời thất chí

Thánh nhân ít đãi kẻ khù khờ.

 

Tập làm thi sĩ- sao mà khó

Rượu vào đôi chén viết tào lao

Uống tìm thi hứng đâu không thấy

Túy lúy; lăn quay té lộn nhào.

 

Tập làm thi sĩ- nghe phát ớn

Gặp gái run hơn gặp... tử thần

Thiên hạ tưởng ta thằng yêu bợm

Thôi đi- đừng có bé cái lầm!

 

Tập làm thi sĩ- chi cho khổ

Thời này mấy kẻ thích văn chương

Tập thơ không xứng bằng bát phở

Lợi danh thua đứa bất bình thường.

 

Tập làm thi sĩ- trông mà nản

Đêm ngày bầu bạn với gió trăng

Cầm; Kỳ; Thi; Tửu chơi xả láng

Về nhà vợ mắng- cười khoe răng.

 

Cầu trời mai mốt vô độc đắc

Anh sẽ đền em… gấp vạn lần !!!

………..

                          Văn Châu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả