Ta Về Qua Phố Đêm
Mưa đêm phố nhỏ ta về
Con đường xưa cũng ngủ mê suốt ngày .
Xóm nghèo chẳng chút đổi thay
Người trăm năm cũ bóng mây dặm ngàn ?
Qua con đường hẻm Duy Tân
Tìm em trả lại nợ nần tình xưa .
Chỉ là một chút hương thừa
Vì người năm cũ cũng vừa sang sông .
Vòng quanh qua phố Gia Long
Tìm trong dư ảnh chút lòng nữ sinh .
Dài bay áo trắng - nguyên trinh
Xưa tim ta đã thập thình suốt đêm .
Bây giờ - con phố lặng im
Ta lang thang giữa phố đêm một mình .
Tìm đâu dáng nhỏ em xinh
Tìm đâu thấy được bóng hình người yêu ? !
Phan Tưởng Niệm