PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lễ

Tình Yêu Tặng Gì !
                  
( Về Ng.Y )

Ta đã tặng em cả cuộc đời
Còn gì tặng nữa hỡi em ơi !
Lễ tình yêu đến sao buồn lạ !
Ta với đèn khuya - một góc trời .

Ta đã tặng em - hết quãng đời
Từng đông giá lạnh giọt sầu rơi
Từng ngày ngụp lặn vùng Kinh Tế...
Năm tháng lang thang giữa chợ đời .

Ta tặng cho em ! - tặng những gì ?
Chỉ còn sót lại những vần thi
Câu thơ tình ái - lần hò hẹn
Và trái tim khô - em nhận đi !

Tình yêu đâu phải bằng lời lẽ
Không phải hoa thơm với nụ cười
Không phải đãi bôi lời mật ngọt
Mà tình chung thủy - nghĩa trăm năm .

Phan Tưởng Niệm

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả