Thiên Mệnh
Trời đổ cơn ngâu trút lá vàng
Heo may chầm chậm gửi thu sang
Thâm trầm làn gió quên đơn chiếc
Thánh thót giọt mưa xếp lớp hàng
Buông thả dòng đời đầy nghiệp chướng
Tránh xa kiếp số nặng đa mang
Nhân sinh chìm đắm trong si lụy
Vò vỏ thân mình cảnh trái ngang
Chiều Thu
Định Mệnh
Chốn cũ chiều thu nhuộm sắc vàng
Như thầm nhắn nhủ lúc mùa sang
Trời gieo định mệnh sầu muôn thuở
Gió rải nhân duyên lụy mấy hàng
Nghĩa nợ chưa tàn thương diệu vợi
Tình ân chửa tận nhớ mênh mang
Sân si khó dứt đời vương lệ
Phận số an bày cảnh ngổn ngang .
ANHV04
Oct 31, 2012