Không Cần Biết

Không cần biết em đẹp hay xấu
Dáng chân dài ao ước từ lâu
Tình xa giấu vạn nỗi sầụ
Nhốt trong nỗi nhớ bạc đầu đắm sâu

Yêu yêu lắm mắt màu huyễn diệu
Gái Bắc Kỳ yểu điệu dễ thương
Ngày qua tháng lại hoài vương
Câu thơ giọng hát lạ thường từ em

Anh mộng vút tóc mềm tơ lụa
Lưng thon dài đẹp ứa con ngươi
Lại thêm khoé miệng hay cười
Nụ hôn ngày Tết tặng người dấu yêu

Không cần biết diễm kiều già trẻ
Trọn kiếp này sống để mà tin
Trái tim lỡ vướng nhịp tình
Vương mang hình bóng ngoan xinh trọn đời .

ANHV04
Feb 27, 2008




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả