NỖI OAN THIỆN THẦN SƠN TINH

Tôi nghe mẹ kể ngày xưa
Có nàng công chúa tóc vừa chấm vai
Dịu dàng đoan chính mảnh mai
Con vua Hùng vốn giỏi tài chiến chinh

Tiếng đồn vang đến song Tinh
Hai thần tài trí phân minh chánh tà
Cảm thương nhan sắc mặn mà
Mỵ Nương công chúa đem quà dâng vua

Cầu hôn công chúa xin thưa
Bạc vàng châu báu cùng vừa trân châu
Hai chàng rể quý vọng cầu
Khiến vua Hùng cũng buồn rầu đắn đo

Phán rằng : phẩm vật phải lo
Trăm ván cơm nếp - trăm vò bánh chưng (*1)
Gà vàng chín cựa danh lừng
Voi ngà chín cái - ngựa rừng chín mao

Mỗi loại một cặp hồi trào
Trẩm đây sẽ gả má đào Mỵ Nương
Sơn Tinh mờ sớm tinh sương
Đem dâng phẩm vật tình nương rước về

Thủy Tinh lặn lội nhiêu khê
Đau tình chậm bước bốn bề bão giông
Sanh linh thây chết ngập dòng
Oán thiêng tử khí đau lòng Cửu Thiên (*2)






Xót thương muôn thú - dân hiền
Đắp non dời núi thoát liền thủy tai
Thủy Tinh thua cuộc mệt nhoài 
Thệ rằng dâng nước tranh tài thấp cao 

Muốn cho dân hết lao đao
Mỵ Nương trao trả dân giàu nước yên
Thuyết truyền sử sách lưu niên 
Mỗi năm tháng bảy - tám liền bão giông.

Năm nay Thủy tặc ngập dòng
Cớ sao lại đặt tên ông thiện thần (*3)
Sơn Tinh tên bão oan tình
Thủy Tinh chính thật ác thần vô can


Hô phong bão lũ tràn lan
Vỡ đê - sập đập - nước tràn sóng xô
Thủy thần đắc thắng cười to
Quýt làm cam chịu ráng lo giữ mình

Sơn Tinh ơi hỡi - Sơn Tinh
Ta làm mi chịu tội hình phải mang .


(*1)trăm tệp bánh chưng (trong sách ghi như thế )
(*2)Cửu Thiên là chín cửa trời
(*3) Sơn Tinh là tên của Vị thần Núi - ngài đã đắp non dời núi lên cao cho người và muôn thú thoát nạn Hồng thủy do Thủy Tinh gây ra trong truyền thuyết đời Vua Hùng Vương thứ 18

*** đúng ra cơn bão từ 24 -10 đến 29 -10 - 2012 phải đặt tên Thủy Tinh mới đúng - Vì Sơn Tinh là đá - là đất - con Thủy Tinh là Gió là nước - do vậy Sơn Tinh vốn là Thiện thần bỗng dưng trở thành ác thần từ 24-10 -2012 của thế kỷ 21.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả