Thương Mà Chi

Thương chi - thương lạ thương lùng
Ông trời có bắt – bảo đừng cũng thương
Thương chi – kẻ lạ người dưng
Ðêm đêm con mắt chập chùng canh thâu .
Thương sao – thương quá đi thôi !
Ra vào ngơ ngẩn – đứng ngồi ngẩn ngơ
Thương chi – hồn cứ dật dờ
Ðêm mơ , ngày tưởng khật khờ làm sao .
Thương em - lòng cứ dạt dào!
Chiều nhìn biển động dâng trào sóng xô
Tôi chờ con sóng vô bờ
Gởi thương ra biển - xin nhờ biển đưa .
Thương em – em biết hay chưa ?
Sao em cứ mãi đổ thừa - mẹ cha
Tình yêu – ai cấm được mà !
Ông trời ngăn giải ngân hà vẫn yêu.
Thương em – tôi thương thật nhiều
Phan Tưởng Niệm