Chiều Thứ Bảy Buồn
![]()
Em về - tôi bắt tay đưa
Níu em xích lại gần vừa môi hôn
Con tim nhảy múa dập dồn
Ðôi bàn tay lạnh nên hồn lặng thinh .
Em về - tôi lại một mình
Quay về quán cũ - tiếc tình chia xa
Uống ly cà phê đậm đà
Nghĩ ra mình đã thật là ngu si .
Yêu người sao lặng im đi
Làm sao người hiểu được gì tim ta
Tại mình nhút nhát quá mà
Tại đôi tay cứ thật thà - khoanh tay
Chiều nay trở lại chốn này
Nhớ mùi hương tóc thoảng bay qua hồn
Ôi thèm một nụ môi hôn !
Và đôi mắt ngọc no tròn hương yêu.
Phan Tưởng Niệm