PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta

Con Chim Én Giữa Trời



Ta con chim én giữa trời
Líu lo giữa cái khoảng đời quạnh hiu .
Bỗng đâu trời đã về chiều
Mà ta chưa tạo được điều vào xuân .

Ta con chim ém giữa trời
Líu lo giữa cái khoảng đời cô đơn .
Chiều nay trời bỗng giận hờn
Một cơn mưa đổ ướt trơn cả người .

Ta con chim ém xa bầy
Sống đời lưu lạc giữa vùng trời mây .
Chiều nay vang vọng đâu đây
Tiếng chim chíp của một bầy chim non .

Sao lòng ta thấy héo hon !
Nhớ ơi là nhớ ! ngày còn bên em.

Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả