Kiếp Ngựa Hoang

Kiếp ngựa hoang vó đời chừng đã mỏi
Nghe chồn chân muốn dừng lại góc đời
Tìm yên lặng một mình bên góc núi
Dở trang đời nhớ lại tháng ngày trôi .

Đường thiên lý vượt qua bao sông suối
Bao thác ghềnh bao sa mạc băng qua
Chân đã giẫm bao nhiêu là sỏi đá
Và bao lần tơi tả dưới phong ba .

Ngày xưa đó ngựa non còn rạo rực
Mặc rừng xanh núi thẳm cứ tung hoành
Tung nhịp vó lòng tràn đầy háo hức
Hí lộng điên cuồng cho thoả chí đời xanh .

Kiếp ngựa hoang không thích đời trói buộc
Dù đồng xanh tươi mát cỏ trong lành
Cũng không thể ghìm cương dừng chân bước
Cứ giang hồ theo vó nhịp phi nhanh .

Giờ đứng lặng một mình bên góc núi
Buồn xác xơ một thân thể rã rời
Bên dòng suối chơ vơ lòng đá sỏi
Lại tiếc thầm những đồng cỏ xanh tươi .

HL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả