Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Em Níu Được Gì Một Cuộc Tình

Em níu được gì màu nắng hạ
Thu đứng chờ mưa khóc nhạt nhòa
Nhanh chân em bước trong chiều vắng
Mưa vào ký ức bản tình ca

Em níu được gì mùa thu lá
Vô tình như gió lướt hàng cây
Thôi em cứ hốt từng cụm lá
Chôn hết vào mơ góc tim đầy...

Em níu được gì khi Đông đến
Đời đã tuyết băng gió bấc về
Khép cửa tâm tư sầu phong kín
Em níu một thời giọt đam mê

Em níu được gì một cuộc tình
Đã phai màu nắng một chiều xinh
Tìm trong hư ảnh trong gương vỡ
Vụn những nhúm buồn đau lời kinh

Hương Qu
ế




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả