Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Bên Dòng Sông Tương

Giả vờ lội bến sông mê
Chữ vần uốn khúc bến về hư không
Bàn tay rướm máu gai hồng
Hay là hồng nát ngập dòng sông mê

Giả vờ yêu giã vờ chê
Áo thương sờn cổ tình quê lạc loài
Những vần thơ nhạt nhòa phai
Tình cha nghĩa mẹ trần ai bụi hồng

Giả vờ xuân giả vờ Đông
Giả mê giã tỉnh giã ngông kịch đời
Giả tình giả mộng cuộc chơi
Giả cho nước mắt bời rời thương đau

Giả hồng giả tím đủ màu
Giả hay là thật mà dao cắt lòng
Giả điên giả dại được không
Cho máu đừng chảy cuộn dòng sông tương

Hương Quế




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả