Đường Thi Ơi

Đường thi ơi hỡi, đường thi ơi!
Luật – ý - vần – niêm, cứ rối bời
Dạ chán ngán, không thèm...tưởng nhớ
Lòng tương tư, vẫn cứ....mê tơi
Xoay ngang bảy chữ đầy hăm hở
Bổ dọc tám câu đã rụng rời
Cho hỏi, phải chăng đây... chính “hắn”
Xin người quân tử luận nghe chơi...
MT

Đường Luật Ơi !
 (Thuận Nghịch Ðộc)


Đường luật niêm vần khó thật ơi
 Dọc ngang xuôi ngược ý bời bời
 Vương sầu tứ đối hồn than thở ... 4 câu đối
 Sướt mộng thi đề dáng tả tơi
 Trườn khẽ tám em đòi rã đám ... 8 câu
 Vuốt thầm bảy mạng tính xa rời ... 7 chữ
 Thương thương thực trạng lời tha thiết 
 Nường trói buộc chàng đáp trả chơi

Chơi trả đáp chàng buộc trói nường
 Thiết tha lời trạng thực thương thương
 Rời xa tính mạng bảy thầm vuốt
 Đám rã đòi em tám khẽ trườn
 Tơi tả dáng đề thi mộng sướt
 Thở than hồn đối tứ sầu vương
 Bời bời ý ngược xuôi ngang dọc
 Ơi thật khó vần niêm luật Đường

ANHV04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả