QUỶ VÔ THƯỜNG

(Theo giáo lý Đao Phật. Thân tặng

Thi Sĩ Lão Thành Sung Trương,

Nữ Sĩ Như Mai và thân hữu )

 

Nhân Ngày Lễ Halloween

Bạn hiền đồng đạo tâm tình vui thay :

“Quỷ Vô Thường viếng từng ngày

Quỷ Vương Chủ Mạng ra tay bất ngờ.

Thở ra, mà chẳng hít vô

Ấy là vĩnh biệt trần ô khổ sầu.

Nghiệp duyên thiện- ác theo nhau.

Hiền lương – phước đức đi vào cõi an.

Những ai tội lỗi mênh mang

Sống đời bất thiện, suối vàng ngục môn.

 

Quỷ Vô Thường cứ bám luôn

Không mời mà tới rước hồn chúng sinh.

Trẻ- già, khờ dại- thông minh

Giàu sang- nghèo khổ cũng đành buông xuôi .

Chức cao, quyền trọng trên đời

Dân nghèo mạt rệp cũng chui vô hòm.

 

Sinh- Già- Bịnh- Chết: lẽ thường

Biển trần khổ ải chẳng ngừng tới lui.

Giảm dần ái dục, ai ơi!

Trụ trong chánh niệm, thảnh thơi tuổi vàng

Bao dung- nhẫn nhục dẫn đàng

An nhiên tự tại, Niết Bàn Chân Tâm.

 

THANH ĐÀO

 

 

 

            




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả