PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


          Đêm Phố Buồn

  
    

           Em đi con phố buồn tênh

Bởi vì con phố vắng thêm một người .

Và tôi cũng thiếu nụ cười

Cô em gái nhỏ xinh tươi nắng chiều .


Em đi tôi đứng thẫn thờ

Nhìn con phố vắng ngẩn ngơ một mình .

Tôi buồn - hồn cũng lặng thinh

Và ôm nhớ mãi bóng hình em yêu .


Em đi tôi xót xa nhiều

Bởi vì tôi đã trót yêu em rồi .

Ðêm nay nhìn ánh sao rơi

Nhớ em tôi nhớ cả trời trăng khuya .

          
          Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả