
Thương con mèo nhỏ của mẹ
12/10/2012
Tiễn Savannah....
Chiếc hộp gỗ xinh con nằm yên nghỉ
Không luỵ cuộc đời ,tránh mọi khổ đau
Thương nhớ con ta giữ lại nỗi sầu
U hoài mãi kéo theo bao năm tháng
Tiễn con đi mùa thu chưa cạn
Heo may về làm giá lạnh thân con
Những vết chân son in lối cỏ mòn
Gió nhẹ lay như dáng con ngày ấy
Đôi mắt tròn to tìm đâu chẳng thấy
Thật ngỡ ngàng giây phút cuối chia ly
Gọi tên con tiếng côn trùng thầm thì
Ta muốn gào … nghẹn ngào lồng ngực vỡ
Gạt nước mắt khi nhìn bụi Cúc nở
Mới ngày nào con bỡ ngỡ vờn quanh
Chạy tung tăng vô ý gẫy một cành
Thành kỷ niệm những ngày ta hạnh phúc
Cuộc đời này, niềm vui chỉ một lúc
Lệ đầy vơi chảy ngập khúc sông dài
Thu trôi mau ,đông lại đến nay mai
Con vẫn xa ...một trời buồn ....vĩnh biệt !
Thugiangvũ