Giấc Nam Kha
Đêm thức cùng trăng, trăng giởn gió
Thấy mây rộng cửa, bước vào chơi
Đón người tri kỷ - xôn xao thẹn
Nâng chén quỳnh tương - rộn rã cười!
Chú Cuội nghiêng mình, nheo mắt ngó
Chị Hằng liếc mắt, nhẹ mời lơi
Nam kha nhất mộng bừng lay tỉnh
Một giấc mơ vàng - có thế thôi...
Mây Trắng
Giấc Nam Kha
Thức trắng thâu đêm đêm tản bộ
Nằm mơ suốt tối tối rong chơi
Thầm xem Hậu Nghệ ăn năn khóc
Liếc trộm Hằng Nga bẽn lẽn cười
Lãng đãng thiên đình tâm xáo động
Lang thang thượng giới mộng buông lơi
Giựt mình tỉnh giấc đời tư lự
Một thoáng phù trầm chỉ vậy thôi ...
ANHV04
11/07/2012