Cùng Với Đêm
Có phải chiều đi đêm xuống đời im vắng
Con mắt mùa đông rơi giọt sương băng
Có phải anh mưa về bên ấy
Tìm bóng trăng không có dáng nguyệt hằng
Có phải đêm đồng tình màu đen thầm lặng
Âm ỉ tiếng lòng vọng phía cố nhân
Có phải ta quên ngày tháng cũ
Hay chỉ là mưa rơi vỡ chút ân cần
Đêm đã về đêm rất sâu hoang vắng
Gió hú trên đồi gió gọi từng cơn
Lời của gió âm u buồn não nuột
Lá thu tàn chôn vào góc với giận hờn
Mình đã đi hết quãng đường dài khoảng lặng
Tâm sự cùng đêm thao thức với thơ
Tìm ý nghĩa một lần qua thương tiếc
Gói vào đêm tim bóp chặt dại khờ
Mình đã đi đến cuối đường ngõ hẹp
Chật bước bâng khuâng chật áo tình buồn
Mình đã đến cuối bờ ảo vọng
Để bây giờ đêm chỉ còn đêm.
Hương Quế