Gửi Người Xưa
** *** *** *** **
Xa cách mỗi người ở một phương
Vì đâu ta chẳng bước chung đường?
Anh đi nơi ấy lòng nhung nhớ
Em ở chốn nầy dạ vấn vương
Cuối hạ mái đầu chưa điểm tuyết
Đầu thu làn tóc đã pha sương
Mốt mai gặp lại ...thì sao nhỉ ?
Ánh mắt có còn ...liếc mến thương !
** *** *** *** **
**XQ**
Hoài Thương
Như hai mặt phẳng mãi song phương
Cứ mãi xa nhau lạ giữa đường
Đất khách trời thu da diết mộng
Quê nhà bóng nguyệt rã rời vương
Chia ly xót dạ đời mưa gió
Cách trở đau lòng cảnh tuyết sương
Chín nhớ mười trông thành khấn nguyện
Non mòn biển cạn vẫn hoài thương
ANHV04
10/31/2012
Giữa Thu Vàng
Nắng gọi thu vàng giữa bốn phương
Lá rơi lác đác trải ven đường
Ru hồn lữ khách trời nhung nhớ
Ủ mộng tao nhân cõi vấn vương
Chín lả một thời hồng sắc khói
Non tơ muôn thuở trắng màu sương
Ươm mầm cuộc sống như hoa nở
Tô điểm ân tình thắm sợi thương
Chiều Thu
Chiều Thu
Chiều thu rực sắc khắp muôn phương
Lá rắc vàng tươi mọi ngã đường
Nắng diệu ươm hồn khơi luyến ái
Hoàng hôn ướp mộng gợi sầu vương
Thi nhân múa bút dài vần điệu
Thục nữ khoe tà mỏng dáng sương
Em hỡi có vui thơ xướng hoạ
Khi cùng nhau dệt sợi tình thương
ANHV04
11/04/2012