(Tưởng nhớ nhà thơ ĐCCB)

Vui buồn trên Bến Sông Mây
Sao anh đành bỏ đất này ra đi .
Còn đâu đọc lại vần thi
Độc Cô Cầu Bại - mỗi khi đêm về .
Cali mưa gió lê thê
Nghe tin anh đã đi về miền xa .
Tim tôi thấm lạnh mưa qua
Đôi mi ướt đọng như là giọt rơi.
Anh đi đã trả nợ đời
Bến Sông Mây cũng vắng lời thơ văn .
Anh đi có hiểu cho rắng ?!
Bến Sông… xưa thiếu bóng trăng đêm về .
Vĩnh biệt anh ! - người bạn thơ
Còn đâu trên Bến … đêm chờ chực nhau .
Đọc thơ tình trắng đêm thâu
Vui đời thi phú quên sầu thế nhân.
Phan Tưởng Niệm