Thư Xuân Cho Con

Con ạ ! bây giờ trời sắp tết
Ba ngồi đếm lại thời gian trôi
Ngày tháng đi qua như giấc mộng
Mới đây mà đã hết năm rồi !
Thoáng đã gần năm rồi đó chứ !
Cha , con cách biệt - vạn niềm đau
Từng đêm khắc khoải sầu thương nhớ
Biết đến bao giờ gặp lại nhau ?
Con ạ ! tết nay trời rất lạnh
Chăn đơn không ấm được lòng Ba
Vì bởi nỗi lòng Ba lạnh giá
Nhớ con – từng nỗi nhớ - xót xa!
Tết nay buồn lắm ! con yêu ạ !
Nhà chẳng còn ai - buồn thật buồn
Mẹ vẫn đi làm – nhà trống vắng
Mình Ba - với giọt lệ sầu tuôn .
Phan Tưởng Niệm