PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta Nhìn Ta

20 Ảnh Sắc Núi Mùa Đông

Rồi một đời sẽ qua
Còn có gì ở lại ?
Hai trái tim oan trái
Em và tôi trao nhau !

Đêm - nhìn giọt mưa rơi
Như tiếng ai thì thầm
Nghe con tim nóng vội
Nhớ - môi tình mật ngọt .

Rồi mỗi ngày đi qua
Bước chân chiều giẫm lá
Xào xạc tiếng buồn than
Ta thấy đời mau quá !

Nửa kiếp người đã qua
Bỗng thấy sao buồn lạ !
Soi mặt - nhìn - căm ghét
Ai ? - có phải là ta ? !


Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả