Em Không Hiểu !

Em không hiểu . Chắc là em không hiểu !
Tình của tôi mang trao đến cho người
Nó không bằng tiếng ngọt ở bờ môi
Cũng không là những nụ cười gian dối
Mà tận cùng trong đáy vực tim tôi .

Tôi chẳng muốn hoá thân làm bướm lạ
Khoe sắc màu ve vuốt những nụ hoa
Những tiếng nói giọng cười đầy man trá
Những con người như thế ...chẳng là tôi

Tôi không thích đưa tình cao vời vợi
Không điểm tô không thắp nến rạng ngời
Nên em thấy tình tôi như bóng tối
Bỡi tôi người trầm lặng để yêu thôi .

Nửa cuộc đời chưa biết lời gian dối
Tôi là người rất sợ tội điêu ngoa
Nên tình tôi em nhìn như rất lạ
Nó thật gần ...em ngỡ tận mù xa .

Em nhớ chăng , những ngày mình gặp gỡ
Đi bên em . em bảo quá thẩn thờ
Em từng nói ..
nét nghiêm trang ánh mắt buồn trầm lặng
Mà một lần em gởi nó vào thơ .

Em không hiểu . Chắc là em không hiểu !
Nên nhiều khi em trách bảo lạnh lòng
Không tôi ấm con tim tôi rất ấm
Yêu thật nồng ...nhưng nhìn thấy cũng như không .

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả