PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xóm Vắng Quỳng Dao


hinh ảnh ...

 

Chuyện phim “Xóm Vắng.” - Ôi! buồn quá!
Chẳng khác chuyện tình em với ta.
Cuộc đời lận đận bao năm tháng,
Nay bỗng vợ, chồng lại cách xa.


“Xóm Vắng ”- mười năm người gặp lại,
Còn mình chờ biết đến khi nao?!
Từng đêm ta đếm thời gian rụng.
Ngơ ngẩn ngồi nhìn những ánh sao.

“Xóm Vắng”- nỗi buồn người vắng bóng.
Còn ta ly biệt dặm ngàn xa!
Ðêm nay nhìn tuyết rơi xứ lạ.
Quỳnh Dao ơi! Nỗi nhớ quê nhà !


Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả