Cho Tình Tháng Chạp
về Ng.y
Rồi đêm nữa – trời mưa bão tuyết
Chicago tháng chạp quê người
Con giá rét thấm tôi da thịt
Bỗng giật mình – trời ! sắp sáu mươi .
Bài thơ này – viết tặng em thôi
Chỉ riêng em – tình nghĩa không lời .
Ba hai năm – từng đêm tháng chạp
Vòng tay tròn – vạn nẽo đời trôi.
Qua nửa đời – mình sống bên nhau!
Biết rằng em – thiếu vắng nụ cười
Bởi tháng tư – mưa dầm bão nổi
Cũng qua rồi - cuộc sống dần trôi!
Đời còn gì – chỉ có ta thôi !
Vòng tay ôm – xiết chặt trọn đời .
Trời đêm nay – cuối đông tháng chạp
Thêm một lần – ghi dấu em ơi !
Phan Tưởng Niệm