Huế Thơ
Quay bước phong trần trở lại đây
Hương giang thương nhớ đã bao ngày
Xinh tươi cảnh đẹp trầm sương khói
Rực rỡ hoa thơm ngát gió mây
Một cánh sen hồng đằm thắm nở
Ngàn con bướm trắng chập chờn bay
Trong ta Huế gợi bao hoài cảm
Say đắm ru hồn đến ngất ngây
Chiều Thu
Thơ Huế
Tình trai viễn xứ viếng thăm đây
Dấu tích thành đô những tháng ngày
Vẽ đậm sông Hương âu yếm nguyệt
In sâu núi Ngự cợt đùa mây
Câu hò mái đẩy ngân nga vọng
Khúc hát Nam Bình thoáng nhẹ bay
Nón lá bài thơ tha thiết gợi
Nụ cười O Huế rất thơ ngây
ANHV04
11/14/2012